Grade

Đề thi giữa kì 2 Ngữ văn 6 THCS Minh Thạnh (Dầu Tiếng) | (2024-2025)

9 câu hỏi ngữ văn lớp 6, bám cấu trúc đề giữa học kì 2. Chấm ngay khi nộp trên thang điểm 10, xem được đáp án từng câu sau đó.

Ngữ vănLớp 6Luyện tập9 câu90 phútQuản trị viên
Bắt đầu làm bàiTải đề PDFMiễn phí · chấm tự động ngay khi nộp
Chia sẻ

Toàn bộ câu hỏi của đề. Đáp án và lời giải hiện sau khi bạn làm bài.

  1. 1Tự luận · Nhận biết

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    ​ Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

    0 từ
  2. 2Tự luận · Nhận biết

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là ai? Nhân vật đó bày tỏ tình cảm gì?

    0 từ
  3. 3Tự luận · Nhận biết

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Trong bài thơ, những âm thanh nào được nhắc đến?

    0 từ
  4. 4Tự luận · Nhận biết

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Em hãy chỉ ra cách gieo vần, nhịp điệu ở bốn câu thơ sau:

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.

    0 từ
  5. 5Tự luận · Thông hiểu

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu thơ sau:

    "Những ngôi sao thức ngoài kia,

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con."

    0 từ
  6. 6Tự luận · Vận dụng

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Ngoài bài thơ trên, em đã từng đọc những câu ca dao, câu thơ nào về mẹ? Hãy ghi lại một số câu thơ mà em yêu thích nói về người mẹ.

    0 từ
  7. 7Tự luận · Thông hiểu

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Tác giả đã nhắn gửi thông điệp gì qua đoạn thơ trên?

    0 từ
  8. 8Tự luận · Vận dụng

    Mẹ

    Lặng rồi cả tiếng con ve

    Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.

    Nhà em vẫn tiếng ạ ời,

    Kẽo cà tiếng võng ngồi mẹ ru.

    Lời ru có gió mùa thu

    Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.

    Những ngôi sao thức ngoài kia

    Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

    Đêm nay con ngủ giấc tròn,

    Mẹ là ngọn gió của con suốt đời "

    ( Trần Quốc Minh)

    Theo em, gia đình có vai trò gì đối với mỗi con người.

    0 từ
  9. 9Tự luận · Vận dụng

    Em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm xúc về bài thơ “Mẹ” của Trần Quốc Minh

    0 từ
Tất cả đề thi & luyện tập