Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Giao Thuỷ (2024 - 2025) | Đề 2
7 câu hỏi ngữ văn lớp 9, bám cấu trúc đề giữa học kì 1. Chấm ngay khi nộp trên thang điểm 10, xem được đáp án từng câu sau đó.
Toàn bộ câu hỏi của đề. Đáp án và lời giải hiện sau khi bạn làm bài.
- 1Tự luận · Nhận biết
Đọc đoạn trích sau:
Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba
Lũ bán nước lột da dân nước
Tan mồ cha cũng rước voi giày
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
(TríchBa mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu toàn tập, tập I NXB Văn học, 2009, tr. 288)
Xác định thể thơ được sử dụng trong đoạn trích trên.
0 từ - 2Tự luận · Nhận biết
Đọc đoạn trích sau:
Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba
Lũ bán nước lột da dân nước
Tan mồ cha cũng rước voi giày
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
(TríchBa mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu toàn tập, tập I NXB Văn học, 2009, tr. 288)
Những hình ảnh thơ nào trong đoạn trích trên cho thấy tình cảnh của nhân dân ta khi đất nước bị giặc ngoại bang xâm chiếm?
0 từ - 3Tự luận · Thông hiểu
Đọc đoạn trích sau:
Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba
Lũ bán nước lột da dân nước
Tan mồ cha cũng rước voi giày
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
(TríchBa mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu toàn tập, tập I NXB Văn học, 2009, tr. 288)
Xác định và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ:
Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên0 từ - 4Tự luận · Thông hiểu
Đọc đoạn trích sau:
Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba
Lũ bán nước lột da dân nước
Tan mồ cha cũng rước voi giày
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
(TríchBa mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu toàn tập, tập I NXB Văn học, 2009, tr. 288)
Em hiểu như thế nào về nội dung của đoạn trích trên?
0 từ - 5Tự luận · Thông hiểu
Đọc đoạn trích sau:
Thuở nô lệ, thân ta nước mất
Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm
Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao!
Giặc cướp hết, non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên
Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Non sông một khúc ruột liền chia ba
Lũ bán nước lột da dân nước
Tan mồ cha cũng rước voi giày
Máu đà nhúng đỏ bàn tay
Biết chi đau đớn cỏ cây đồng bào!
(TríchBa mươi năm đời ta có Đảng, Tố Hữu toàn tập, tập I NXB Văn học, 2009, tr. 288)
Nếu phải chứng kiến cuộc sống nô lệ lầm than của nhân dân ta thuở trước thì em sẽ làm gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?
0 từ - 6Tự luận · Vận dụng
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về đặc sắc nội dung, nghệ thuật của đoạn trích ở phần đọc hiểu.
0 từ - 7Tự luận · Vận dụng
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về tình trạng thiếu nguồn nước sạch trong cuộc sống của con người hiện nay.
0 từ