Grade

Đề kiểm tra học kì 1 trường THCS Tân Quý Tây (2023-2024) | Ngữ văn 8

9 câu hỏi ngữ văn lớp 8, bám cấu trúc đề cuối học kì 1. Chấm ngay khi nộp trên thang điểm 10, xem được đáp án từng câu sau đó.

Ngữ vănLớp 8Luyện tập9 câu90 phútQuản trị viên
Bắt đầu làm bàiTải đề PDFMiễn phí · chấm tự động ngay khi nộp
Chia sẻ

Toàn bộ câu hỏi của đề. Đáp án và lời giải hiện sau khi bạn làm bài.

  1. 1Tự luận · Nhận biết

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Đoạn thơ trên được viết theo thể loại nào?

    0 từ
  2. 2Tự luận · Nhận biết

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Chỉ ra cách gieo vần và ngắt nhịp trong khổ thơ sau:

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    0 từ
  3. 3Tự luận · Nhận biết

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Hãy tìm ít nhất 2 từ tượng hình có trong đoạn thơ?

    0 từ
  4. 4Tự luận · Thông hiểu

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Bức tranh thiên nhiên chiều thu đã được hiện lên như thế nào thông qua các hình ảnh có trong đoạn thơ: trời xanh, nhịp võng ru, gió đuổi nhau, na mở mắt, kiến trường chinh, lúa trổ đòng, tiếng chim mách lẻo, cây hồng chín,…?

    0 từ
  5. 5Tự luận · Thông hiểu

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Hình ảnh của nhân vật trữ tình cặm cụi làm đèn trung thu cho con qua hai câu thơ sau thể hiện điều gì?

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    0 từ
  6. 6Tự luận · Thông hiểu

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Đọc đoạn thơ trên, em thấy được tình cảm gì của tác giả?

    0 từ
  7. 7Tự luận · Thông hiểu

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Nhà thơ Nguyễn Bính đã cảm nhận chiều thu bằng nhiều giác quan. Vậy theo em, nếu chỉ dùng thị giác để quan sát thiên nhiên thì nhà thơ có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của chiều thu không? Vì sao?

    0 từ
  8. 8Tự luận · Vận dụng

    Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,

    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.

    Con cò bay lả trong câu hát,

    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,

    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau

    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,

    Đàn kiến trường chinh tự thuở nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,

    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.

    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,

    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    ...

    Thong thả trăng non dựng cuối làng,

    Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang.

    Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép,

    Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.

    (Chiều thu, Nguyễn Bính- thơ và đời, NXB Văn học 2003)

    Viết đoạn văn (khoảng 15 dòng) ghi lại cảm xúc của em về bài thơ trên.

    0 từ
  9. 9Tự luận · Thông hiểu

    Tuổi trẻ cần có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường sống

    Em hãy viết một bài văn nghị luận bày tỏ ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề trên.

    0 từ
Tất cả đề thi & luyện tập