Grade

Đề khảo sát chát lượng tháng 9 môn Ngữ văn 9 Gia Lâm (2024-2025)

7 câu hỏi ngữ văn lớp 9. Chấm ngay khi nộp trên thang điểm 10, xem được đáp án từng câu sau đó.

Ngữ vănLớp 9Luyện tập7 câu90 phútQuản trị viên
Bắt đầu làm bàiTải đề PDFMiễn phí · chấm tự động ngay khi nộp
Chia sẻ

Toàn bộ câu hỏi của đề. Đáp án và lời giải hiện sau khi bạn làm bài.

  1. 1Tự luận · Nhận biết

    Đọc văn bản sau:

    MỘT ĐỜI ÁO NÂU

    Một đời mẹ mặc áo nâu

    Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai

    Rách lành kể những hôm mai

    Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày

    Áo nâu bạc, áo nâu gầy

    Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa

    Lắng nghe sợi vải ngày xưa

    Thấy trong mặn chát đã thừa mồ hôi

    Bao nhiêu nước mắt mẹ rơi

    Áo nâu gói cả những lời xót xa

    Mẹ như sông phía quê nhà

    Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm

    Mẹ đi về phía trăm năm

    Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương

    Thôi đành nhờ cả khói sương

    Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi…

    (Nguyễn Văn Song, “Một đời áo nâu”, Báo Văn nghệ Hải Dương 18/10/2020)

    Xác định thể thơ của văn bản trên.

    0 từ
  2. 2Tự luận · Nhận biết

    Đọc văn bản sau:

    MỘT ĐỜI ÁO NÂU

    Một đời mẹ mặc áo nâu

    Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai

    Rách lành kể những hôm mai

    Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày

    Áo nâu bạc, áo nâu gầy

    Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa

    Lắng nghe sợi vải ngày xưa

    Thấy trong mặn chát đã thừa mồ hôi

    Bao nhiêu nước mắt mẹ rơi

    Áo nâu gói cả những lời xót xa

    Mẹ như sông phía quê nhà

    Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm

    Mẹ đi về phía trăm năm

    Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương

    Thôi đành nhờ cả khói sương

    Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi…

    (Nguyễn Văn Song, “Một đời áo nâu”, Báo Văn nghệ Hải Dương 18/10/2020)

    Ghi lại những tính từ miêu tả hình ảnh áo nâu mà tác giả sử dụng trong hai khổ đầu bài thơ. Qua những từ ngữ đó, em hình dung như thế nào về cuộc đời của người mẹ?

    0 từ
  3. 3Tự luận · Nhận biết

    Đọc văn bản sau:

    MỘT ĐỜI ÁO NÂU

    Một đời mẹ mặc áo nâu

    Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai

    Rách lành kể những hôm mai

    Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày

    Áo nâu bạc, áo nâu gầy

    Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa

    Lắng nghe sợi vải ngày xưa

    Thấy trong mặn chát đã thừa mồ hôi

    Bao nhiêu nước mắt mẹ rơi

    Áo nâu gói cả những lời xót xa

    Mẹ như sông phía quê nhà

    Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm

    Mẹ đi về phía trăm năm

    Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương

    Thôi đành nhờ cả khói sương

    Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi…

    (Nguyễn Văn Song, “Một đời áo nâu”, Báo Văn nghệ Hải Dương 18/10/2020)

    Em hiểu thế nào về hình ảnh “những nâu trầm” trong khổ cuối bài thơ?

    0 từ
  4. 4Tự luận · Thông hiểu

    Đọc văn bản sau:

    MỘT ĐỜI ÁO NÂU

    Một đời mẹ mặc áo nâu

    Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai

    Rách lành kể những hôm mai

    Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày

    Áo nâu bạc, áo nâu gầy

    Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa

    Lắng nghe sợi vải ngày xưa

    Thấy trong mặn chát đã thừa mồ hôi

    Bao nhiêu nước mắt mẹ rơi

    Áo nâu gói cả những lời xót xa

    Mẹ như sông phía quê nhà

    Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm

    Mẹ đi về phía trăm năm

    Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương

    Thôi đành nhờ cả khói sương

    Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi…

    (Nguyễn Văn Song, “Một đời áo nâu”, Báo Văn nghệ Hải Dương 18/10/2020)

    Việc lặp lại nhiều lần hình ảnh áo nâu trong bài thơ mang lại hiệu quả nghệ thuật gì?

    0 từ
  5. 5Tự luận · Thông hiểu

    Đọc văn bản sau:

    MỘT ĐỜI ÁO NÂU

    Một đời mẹ mặc áo nâu

    Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai

    Rách lành kể những hôm mai

    Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày

    Áo nâu bạc, áo nâu gầy

    Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa

    Lắng nghe sợi vải ngày xưa

    Thấy trong mặn chát đã thừa mồ hôi

    Bao nhiêu nước mắt mẹ rơi

    Áo nâu gói cả những lời xót xa

    Mẹ như sông phía quê nhà

    Dốc lòng đôi vạt phù sa lặng thầm

    Mẹ đi về phía trăm năm

    Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương

    Thôi đành nhờ cả khói sương

    Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi…

    (Nguyễn Văn Song, “Một đời áo nâu”, Báo Văn nghệ Hải Dương 18/10/2020)

    Mẹ luôn vất vả chăm lo cho con để mong muốn con có tương lai tốt đẹp. Với vai trò là một người con, em thấy mình cần làm gì để xứng đáng với niềm mong đợi đó?

    0 từ
  6. 6Tự luận · Vận dụng

    Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích hai khổ thơ cuối của văn bản “Một đời áo nâu” trong phần đọc hiểu trên.

    0 từ
  7. 7Tự luận · Vận dụng

    Mẹ đi về phía trăm năm

    Con ngồi xếp những nâu trầm mà thương

    Thôi đành nhờ cả khói sương

    Áo nâu ơi, hãy theo đường mẹ đi…

    “Phải chăng khi mất đi những điều bình dị trong cuộc sống, con người mới nhận ra được giá trị thiêng liêng của những điều đó?”.

    Viết bài nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến trên.

    0 từ
Tất cả đề thi & luyện tập